Hậu Giang: Án mạng vì bị chửi khi chạy xe ngược chiều

(PLO)- Bị chửi do chạy xe ngược chiều, Dư và Tiến đã đến tận nơi nhóm người đang nhậu để đánh.

Công an tỉnh Hậu Giang đang tạm giữ Trần Khánh Dư (31 tuổi) và Đặng Ngọc Tiến (25 tuổi, cùng ngụ xã Vị Đông, huyện Vị Thủy) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi đánh nhau dẫn đến chết người.

Bờ kè Xà No (đoạn thuộc khu vực 3, phường 5, TP Vị Thanh), nơi xảy ra vụ đánh nhau.

Tối 28-10, Cao Long Nhựt (19 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) cùng với nhóm bạn nhậu ở bờ kè Xà No (đoạn phường 5, TP Vị Thanh).

Đến khoảng 1 giờ ngày 29-10, Nhựt và một bạn nhậu chạy xe đi mua thêm mồi. Trên đường về, thấy Dư và Tiến chạy xe máy ngược chiều nên bạn của Nhựt chửi hai người này.

Sau đó, Dư và Tiến quay xe đuổi theo Nhựt cho đến địa điểm nhóm của Nhựt đang ngồi nhậu. Tại đây hai nhóm đã xông vào đánh nhau, trong lúc ẩu đả Dư lấy dao đâm Nhựt một nhát rồi bỏ chạy.

Ngay sau đó Nhựt được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Đến 4 giờ 30 phút cùng ngày, Dư bị bắt, sau đó Tiến ra đầu thú.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.