Hàng xóm đâm nhau.... vì trâu bò

(PLO)- Khó chịu vì trâu bò dẫm lên vườn của nhau, hai người hàng xóm đã giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) ngày 25-5 ra quyết định khởi tố  Nguyễn Văn Minh (49 tuổi, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) tội cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, Minh và Ngô Đình Cảnh (33 tuổi) là hàng xóm ở sát ranh đất với nhau. Khoảng 15 giờ ngày 26-3, Cảnh nhận được điện thoại của vợ kể rằng bị phía nhà Minh chửi vì để trâu, bò đi qua vườn Minh ăn cỏ.

Khoảng 15 giờ 20 cùng ngày, Cảnh về nhà rồi cùng vợ ra phía sau vườn nhà mình thì thấy Minh đang đứng gần đó nên đi đến khoác tay lên vai Minh nói chuyện. Do bị Cảnh ghì tay siết vào cổ đau nên Minh dùng tay trái của mình rút từ trong người ra một cái kéo bằng thép đâm liên tiếp nhiều nhát vào Cảnh. Nạn nhân bỏ chạy rồi được người nhà đưa đi cấp cứu.

Còn Minh sau khi gây thương tích đã mang theo hung khí đến Công an đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.