Hàng trăm bao đá cuội bị trộm ở Bình Thuận là đá ở bãi Trọ

(PLO)- Theo các cơ quan chức năng, 700 bao đá cuội không bị trộm ở bãi đá 7 màu mà trộm ở bãi Trọ, nằm sát biển.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-7, UBND xã Bình Thạnh (huyện Tuy Phong, Bình Thuận) đã có báo cáo liên quan đến hàng trăm bao đá cuội (đá 7 màu) mà kẻ trộm cất giấu, tập kết nghi ngờ trộm tại bãi đá 7 màu ở xã Bình Thạnh.

Thêm 100 bao đá được phát hiện tập kết ở bãi Trọ giáp ranh Bình Thạnh-Liên Hương. Ảnh PP.

Thêm 100 bao đá được phát hiện tập kết ở bãi Trọ giáp ranh Bình Thạnh-Liên Hương. Ảnh PP.

Theo báo cáo, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 12-7, trong quá trình tuần tra tình hình lấn chiếm đất đai, xây dựng, khai thác và vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn, UBND xã Bình Thạnh phát hiện tại khu vực Gộp, xã Bình Thạnh có tập kết đá Cuội đựng trong bao xi măng.

Kết quả kiểm tra có khoảng 600 bao đá cuội (1 bao/60 kg). Qua đó, UBND xã Bình Thạnh đã chỉ đạo Công chức Địa chính phối hợp với Công an xã và xã đội kiểm tra và nắm bắt thông tin liên quan đến đối tượng đã có hành vi vi phạm nêu trên nhưng chưa xác định được kẻ trộm.

Hàng trăm bao đá đã vào bao.

Hàng trăm bao đá đã vào bao.

Qua kết quả kiểm tra hình dạng và màu sắc của đá cuội tập kết tại khu vực Gộp, xã Bình Thạnh và đồng thời nắm bắt thông tin của một số người dân đang canh tác nông nghiệp tại khu vực này, số đá Cuội nói trên được khai thác tại khu vực Bãi Trọ, xã Bình Thạnh (khu vực giáp ranh giữa xã Bình Thạnh và thị trấn Liên Hương) và sau đó di chuyển về tập kết tại khu vực Gộp, xã Bình Thạnh.

Nhằm ngăn chặn hành vi khai thác đá cuội trái phép cũng như phục vụ cho việc nắm thông tin truy bắt đối tượng đã có hành vi vi phạm để xử lý theo quy định. UBND xã Bình Thạnh đã thuê phương tiện đưa tang vật về trụ sở UBND xã để tạm giữ.

Theo người dân số đá này hình dáng, màu sắc giống đá ở bãi đá 7 màu nhưng cơ quan chức năng cho biết đây là đá ở bãi Trọ.

Theo người dân số đá này hình dáng, màu sắc giống đá ở bãi đá 7 màu nhưng cơ quan chức năng cho biết đây là đá ở bãi Trọ.

Trong ngày 14-7, UBND xã Bình Thạnh đã phối hợp với UBND thị trấn Liên Hương và Công an huyện Tuy Phong tiến hành kiểm tra tại khu vực Bãi Trọ (giáp ranh giữa xã Bình Thạnh và thị trấn Liên Hương) đã phát hiện tại khu vực trên có dấu hiệu khai thác và tập kết đá cuội (khoảng 100 bao).

Tại vị trí khai thác không có mặt đối tượng vi phạm. Sau khi cập nhật hệ tọa độ, vị trí khai thác đá cuội trái phép nằm giáp ranh xã Bình Thạnh và thị trấn Liên Hương, đoàn kiểm tra đã thống nhất tháo gỡ 100 bao đá cuội trả lại bãi biển tại khu vực Bãi Trọ.

Cũng trong ngày 14-7, UBND xã Bình Thạnh phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin, Ban quản lý Du lịch Bình Thạnh và Bảo tàng tỉnh Bình Thuận tiến hành kiểm tra hình dạng, màu sắc của đá cuội đã bị khai thác trái phép. Qua kết quả kiểm tra, Đoàn xác định các bao đá cuội nói trên không phải là đá con trên Bãi đá 7 màu tại xã Bình Thạnh mà là ở bãi Trọ xã Bình Thạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.