Hàng chục côn đồ ở Hải Phòng chém trọng thương 1 người

(PLO)- Nhóm côn đồ liên quan chủ tàu khai thác cát trái phép hẹn chủ đầm ra quán cà phê  “nói chuyện” rồi chém anh này hàng chục vết thương.

Ngày 25-7, anh Trần Văn Luyện (33 tuổi, trú xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) cho biết đã có đơn đề nghị các cơ quan tố tụng huyện Thủy Nguyên điều tra, xử lý nhóm côn đồ chém anh trọng thương.

Đỉnh đầu của anh Luyện bị nhóm côn đồ chém nhiều nhát.

Theo đó, đầu tháng 6 vừa qua, anh Luyện chung tiền cùng người bạn mua 8 ha đầm thủy sản ở bờ đê gần cảng cá Đông Xuân ở xã Phả Lễ (huyện Thủy Nguyên). Đến ngày 8-6, nhóm anh Luyện phát hiện có một số tàu hút cát gần đầm thủy sản của mình nên đã yêu cầu những tàu cát này không được hút cát vì sẽ gây sạt lở bờ đầm.

Theo anh Luyện, những người trên tàu hút cát nói hút cát cho ông Vũ Đại Vương (tức Viễn) ở thị trấn Núi Đèo (huyện Thủy Nguyên). Sau đó, ông Viễn đã liên hệ với người bạn chung vốn với anh Luyện để nói chuyện.

Nhóm anh Luyện đã trình ra các giấy tờ mua bán đầm thủy sản. Tuy nhiên, sau đó các tàu hút cát trái phép này vẫn tiếp tục hoạt động tại khu vực gần đầm thủy sản của nhóm anh Luyện.

Cánh tay của nạn nhân bị nhiều nhát chém vào phần mềm.

Chiều 14-6, con trai ông Viễn là Vũ Minh Thắng gọi điện thoại cho anh Luyện hẹn tới quán nước ở Bưu điện xã An Lư để “nói chuyện”. Anh Luyện tới nơi, chờ vài phút thì Thắng cùng năm người đi xe bán tải đến. Theo sau có 5-6 taxi chở theo khoảng 20 người nữa.

Tại đây, Thắng nói sao biết gia đình Thắng hút cát mà nhóm anh Luyện vẫn ngăn cản. Anh Luyện nói việc hút cát có nguy cơ sạt bờ đầm của mình.

Nhóm côn đồ đi cùng Thắng liên tục chửi bới, một người cầm cốc ném vào mặt anh Luyện. Thắng vác ghế đập vào đầu anh Luyện, hô nhóm côn đồ đi cùng xông vào đánh.

Cả nhóm côn đồ đi cùng liền vung dao, kiếm chém liên tiếp vào người anh Luyện. Khi thấy có người dân gọi điện thoại cho công an, nhóm côn đồ mới lên xe bỏ đi.

Theo anh Luyện, anh nhận được ba người trong nhóm côn đồ đánh mình trọng thương.

Lưng của nạn nhân cũng bị chém nhiều nhát.

Anh Luyện cho biết khi anh được đưa đi cấp cứu tại BV Việt Tiệp (Hải Phòng), có hai cán bộ Công an huyện Thủy Nguyên đã tới xác minh sự việc. Tuy nhiên, nhiều ngày sau đó công an huyện này không có động thái điều tra gì. Phải tới khi anh Luyện có đơn tố giác gửi các cơ quan chức năng, hơn chục ngày sau, ngày 26-6, Công an huyện Thủy Nguyên mới đưa anh đi giám định thương tích.

Theo thông báo kết luận giám định của Công an huyện Thủy Nguyên, ngày 12-7, anh Luyện bị hơn chục vết thương ở đầu, thái dương, lưng, tay, thiệt hại tổng cộng 20% sức khỏe.

Công an huyện Thủy Nguyên cũng đã có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm. Theo đó, ngày 12-7, Công an huyện Thủy Nguyên đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích.

Anh Luyện cho rằng nhóm côn đồ tấn công anh đã được xác định rõ nên Công an huyện Thủy Nguyên cần bắt giữ để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.