Hai cha con tự tử bằng thuốc nổ

(PL)- Công an xã Ia Bă, huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết tại làng Ngai Yố (xã Ia Bă) vừa xảy một vụ tự tử bằng thuốc nổ khiến hai cha con là anh Rơ Châm Vang và cháu Kpuih Lin (năm tuổi) tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ ngày 14-9, người dân làng Ngai Yố nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà anh Vang. Khi mọi người chạy đến thì phát hiện anh Vang và cháu Lin đã tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn.

Theo một số người dân làng Ngai Yố, anh Vang kết hôn với chị Kpuih Kluk (đã có một đời chồng và ba con riêng) và có chung với nhau cháu Kpuih Lin. Vài ngày trước, giữa hai người có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã gay gắt. Buổi sáng xảy ra sự việc, chị Kluk ở dưới bếp nấu ăn, ba người con của chị đi làm rẫy từ sáng sớm nên họ không bị thương… Cũng theo người dân, việc anh Vang cùng con tự tử có thể do anh này giận vợ.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra làm rõ.

 ĐẠI DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.