Giữ quán một mình, thiếu nữ chết bất thường

Thấy con gái đi ra trông quán cả đêm nhưng không về ăn sáng như thường ngày, người nhà ra quán thì phát hiện chị đã chết.

Ngày 20-4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ vụ chết người bất thường. Nạn nhân được xác định là chị Lê Thị Cồ (SN 1988, trú xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô, là dân quân tự vệ xã Ngọc Tụ).

Giữ quán một mình, thiếu nữ chết bất thường

Hiện trường nơi phát hiện thi thể chị Lê Thị Cồ

Theo người nhà nạn nhân, vào khoảng 20 giờ ngày 18-4, chị Cồ từ nhà đi qua quán tạp hóa (cách nhà khoảng 200 m) để ngủ coi quán. Tới khoảng 7 giờ sáng hôm sau không thấy con gái về ăn sáng như thường lệ nên bố mẹ chị Cồ qua quán gọi nhưng không thấy trả lời. Linh tính có điều chẳng lành, mọi người đã phá vách tôn vào thì phát hiện chị Cồ đã chết nên báo cho chính quyền địa phương.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong. 

Theo Hoàng Thanh (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.