Giết người vì cho rằng bị cười đểu

(PLO)- Cho rằng bị cười đểu thiếu niên 14 tuổi cùng một thanh niên đã đuổi theo đánh, đâm chết người.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-10, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã bàn giao TQN. (18 tuổi) và TH. (14 tuổi, cùng ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi giết người.

giết - người.jpg
Hai nghi can bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: CTV.

Theo điều tra ban đầu xác định, tối 23-10, sau khi nhậu xong, N và H. đang đứng trước cửa nhà thuộc ấp 3 (xã Sông Trầu) thì có 3 thanh niên đi trên 2 xe máy ngang qua, trong đó có anh K. (18 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) nhìn vào rồi cười.

Nghĩ bị cười đểu mình nên N và H. đã lấy xe máy đuổi theo để chặn đánh. Lúc này anh K không chạy kịp nên bị H dùng tay đánh và N dùng con dao bấm đâm liên tiếp vào vùng ngực, cổ, đầu, lưng và tay khiến nạn nhân gục tử vong.

Sau khi gây án, cả hai đã bỏ trốn. Đến ngày hôm sau thì bị công an bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.