Giết người rồi đi phúng viếng nạn nhân

(PLO)- Sau khi ra tay sát hại nữ chủ nhiệm HTX, Thảo đến giúp việc tang lễ, phúng viếng và đưa nạn nhân đi chôn cất.

Ngày 23-9, một nguồn tin cho biết Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Thảo (42 tuổi, trú thị trấn Lim, huyện Tiên Du) về tội giết người, cướp tài sản.

Thảo được xác định đã sát hại bà NTH (58 tuổi, chủ nhiệm HTX nông nghiệp thôn Duệ Đông) vào đêm 11-9 vừa qua.

Nguyễn Thị Thảo tại cơ quan công an.

Vụ án mạng gây chấn động vùng quê, thông tin Thảo bị bắt giữ lại càng khiến người dân bất ngờ. Bởi khi được hỏi, hầu hết những người trong khu vực không ai nghĩ Thảo lại giết hại bà H.

Ông Nguyễn Tiến Diện, một người thân của nạn nhân, cho hay khi xe công an tới, ông và dân làng mới biết Thảo bị bắt. Mọi người đều vô cùng sốc, không ai ngờ người ra tay với bà H. lại là Thảo - một hàng xóm thân cận.

Ông Diện cũng cho biết từ hôm xảy ra chuyện với bà H., gia đình không nghi ngờ ai ở xóm, chỉ mong làm sao công an tìm ra thủ phạm nhanh chóng. Thậm chí trước khi bị bắt, ông thấy Thảo hoàn toàn bình thường. Ngày tổ chức đám tang bà H., Thảo vẫn đến giúp việc tang lễ, phúng viếng và đưa đi chôn cất như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Biết tin Thảo là thủ phạm, không chỉ tôi mà cả thị trấn này họ đều rất bất ngờ” - ông Diện nói.

Người đàn ông này chia sẻ thêm ở địa phương, Thảo chỉ đi làm phụ hồ nhưng mắc tật ham mê cờ bạc, lô đề.

Người dân phối hợp cùng cơ quan chức năng vớt chiếc chày kim loại, tang vật của vụ án. Ảnh: Bắc Ninh toàn cảnh

Nói về việc con gái mình bị tình nghi giết người, cụ Nguyễn Thị Thảnh (74 tuổi, mẹ Thảo) nước mắt giàn giụa: “Sau khi bà H.chết, tôi thấy nó có biểu hiện bất thường. Nó ăn ít hơn, khó ngủ và thường xuyên cáu bẳn. Tôi hỏi thì nó bảo đi làm được người ta cho ăn bánh và trái cây nên về nhà không buồn ăn”.

Người mẹ già đau khổ nói ngày Thảo bị công an bắt, cụ sốc đến nỗi không bước đi được, ngã quỵ xuống sàn nhà. Theo cụ, vợ chồng Thảo bỏ nhau, Thảo về ở với cụ từ khá lâu rồi. Thảo hay chơi lô đề, cờ bạc nên bao nhiêu ruộng vườn đều bán hoặc cầm cố hết. Cụ không ngờ con mình lại gây ra chuyện tày đình đến vậy, “nếu có lỗ chui xuống đất, tôi cũng chui thôi, tôi khổ lắm rồi”.

Trước đó, như đã đưa tin, sáng 12-9, người dân đến tiệm thuốc bảo vệ thực vật của bà NTH thì phát hiện nạn nhân đã tử vong nên trình báo công an. Nhận thấy có dấu hiệu của vụ án hình sự, ngày 13-9, PC45 tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản.

Quá trình sàng lọc, Nguyễn Thị Thảo đã lọt vào “tầm ngắm” của trinh sát. Ngày 21-9, PC45 phối hợp với Công an huyện Tiên Du triệu tập bà Thảo để đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Thông tin ban đầu, tuy ở nhà làm ruộng và phụ hồ nhưng Nguyễn Thị Thảo lại thường xuyên chơi cờ bạc. Biết bà H. sống độc thân, nghi phạm nảy sinh ý định sát hại để lấy tiền.

Tối 11-9, Thảo mang theo chiếc chày giã cua bằng kim loại tìm đến nhà bà H. Tại đây, nghi phạm giả vờ gọi cửa mua thuốc trừ sâu rồi ra tay giết nạn nhân, sau đó lục lọi lấy tiền và một số tài sản khác. Trên đường về, Thảo đã phi tang chiếc chày xuống ao.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.