Giết hại cha dượng để trả thù cho mẹ

(PLO)- Thấy cha dượng hay ngược đãi mẹ mình,  sau khi uống say Hồ đã ra tay sát hại nạn nhân. 

Ngày 12-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Đông Hồ (22 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) để điều tra về hành vi giết người.

Theo hồ sơ ban đầu, bà Nguyễn Thị Kim Em và ông VTH (44 tuổi) kết hôn và sống cùng con riêng của bà Em là Hồ. Hằng ngày thấy ông H. thường xuyên ngược đãi mẹ mình nên Hồ bực tức, muốn trả thù.

Ngày 11-9, sau khi đi nhậu về, Hồ lấy xe máy đi tìm cha dượng để trả thù. Đến nhà ông Hải (xã Thanh Sơn, huyện Định Quán), thấy ông H. đang nằm võng ở trước nhà thì Hồ dùng dao tấn công vào cổ ông H. khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Hồ vứt dao lại hiện trường rồi đến Công an xã Thanh Sơn để đầu thú. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.