Giật điện thoại của phụ nữ, tên cướp té xe

(PLO)- Tên cướp phát hiện người phụ nữ ngồi sau xe máy đang nghe điện thoại nên áp sát cướp giật nhưng bị nạn nhân giằng lại nên té xe.
Ngày 14-9, Công an quận 3, TP.HCM cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý Chu Kim Hùng (28 tuổi, ngụ quận 3) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Tên cướp bị té xe sau khi cướp giật điện thoại của người phụ nữ. Ảnh CA

Trước đó, Hùng chạy xe máy trên tuyến đường Hoàng Sa, đến trước nhà số 781 đường Hoàng Sa (phường 9, quận 3), Hùng phát hiện một phụ nữ  ngồi sau xe máy đang nghe điện thoại nên áp sát, giật.

Bị giằng lại, Hùng ngã xuống đường rồi bỏ chạy, bị tổ tuần tra cảnh sát hình sự công an quận 3 phát hiện đuổi bắt

Tại cơ quan điều tra, Hùng đã khai nhận toàn bộ sự việc nhưng hai người phụ nữ không đến cơ quan công an trình báo nên khó khăn trong việc xử lý.
Hiện công an quận 3 ra thông báo ai là nạn nhân trong vụ cướp giật nói trên hãy đến cơ quan CSĐT Công an quận 3 để làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.