Giận chồng, vợ rủ con gái 15 tuổi ăn lá ngón tự tử

(PLO)- Hai mẹ con được bộ đội biên phòng cứu sống bằng bài thuốc gây nôn, thải độc kết hợp tiêm thuốc kháng sinh.

Chiều 5-6, sau một ngày cấp cứu, hai mẹ con chị Xeo Mẹ H. (xã Keng Đu, huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An)- bị ngộ độc lá ngón, đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe và tinh thần đang bình phục dần.

Quân y của Đồn Biên phòng Keng Đu đang kiểm tra, chăm sóc sức khỏe cho chị H. Ảnh: H. THƯỢNG

Trước đó, sáng 4-6, do mâu thuẫn rồi dẫn tới giận chồng, chị H. đã rủ con gái là Xeo Thị B. (15 tuổi, học sinh một trường trên địa bàn) lên rừng hái lá ngón ăn để tự tử.

Sau đó, các thầy, cô giáo không thấy B. nên tổ chức tìm kiếm. B. và mẹ sau đó được phát hiện, đưa tới đến trạm y tế cấp cứu.

Quân y của Đồn Biên phòng Keng Đu (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) đã phối hợp cùng Trạm y tế xã Keng Đu cứu sống hai mẹ con.

Trong năm 2019 và đầu năm 2020, các đồn biên phòng đóng ở các huyện miền núi thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã cứu sống nhiều người dân trên địa bàn ăn lá ngón tự tử bằng bài thuốc gây nôn, thải độc kết hợp tiêm thuốc kháng sinh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.