Giải cứu một người nước ngoài bị khống chế

(PL)- Theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, hiện Đội Phòng, chống tội phạm có tổ chức (thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM) đang phối hợp cùng Công an quận 4, TP.HCM điều tra một nhóm người liên quan đến một vụ bắt giữ người trái pháp luật.

Sáng 27-3, nhận được nguồn tin báo về việc có dấu hiệu bắt cóc người trái pháp luật xảy ra tại một căn hộ ở lầu chín chung cư Vạn Đô (đường Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4), lực lượng trinh sát đã bất ngờ ập vào căn hộ trên. Tại đây, công an đã phát hiện có hai người đàn ông là KHS và NKS (đều có quốc tịch Hàn Quốc) ở bên trong nhà nên mời cả hai về trụ sở công an làm việc.

Qua làm việc, ông KHS cho biết đã bị một nhóm gồm cả người Việt Nam lẫn Hàn Quốc xông vào nhà đánh đập và giam giữ. Những người này gây áp lực buộc ông KHS phải viết giấy vay tiền. Nhóm này sau đó phân công NKS ở lại canh giữ ông KHS trước khi công an giải thoát cho ông này.

TUYẾT KHUÊ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.