Giải cứu kẻ cướp giật bị kẹt dưới…. rãnh cống

(PLO)- Thái nhảy từ trên lầu xuống dưới và mắc kẹt ở rãnh cống sau nhà, công an phải huy động cứu hộ đến giải cứu...

Chiều nay, 17-12, Công an quận 6, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Hiền Thái để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Chiều 16-12, Thái chạy xe máy trên đường Phạm Văn Chí áp sát một người đàn ông giật mạnh sợi dây chuyền khiến nạn nhân té ngã rồi tháo chạy. Nạn nhân sau đó đứng dậy tri hô cùng người dân tại khu vực truy đuổi đến trước một ngôi nhà trên đường Lò Gốm (quận 6) thì Thái bị té ngã, chạy trốn vào nhà dân.

Nhận được tin báo, hình sự quận 6 đến nơi truy bắt. Thấy công an, Thái bất ngờ nhảy từ trên lầu xuống dưới và mắc kẹt ở rãnh cống sau nhà. Công an đã huy động cứu hộ đến giải cứu, đưa Thái vào bệnh viện...

Công an sau đó đã thu giữ sợi dây chuyền từ túi quần của Thái. Người này nghiện ma túy nằm trong diện theo dõi của công an, đã có hai tiền án về trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.