Gia Lai: Vườn cây ăn quả liên tục bị kẻ gian phá hoại

(PLO)- Lợi dụng gia chủ đi vắng, kẻ gian đột nhập phá hoại, chặt phá vườn cây ăn quả đang vào thời kỳ kinh doanh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-8, trao đổi với PLO, ông Phạm Bá Năm, Chủ tịch UBND xã Ia Nhin, huyện Chư Păh, Gia Lai, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp một hộ dân bị hủy hoại tài sản, chặt phá cây trồng.

Cụ thể, vườn cây bị kẻ gian phá hoại là của gia đình bà Kiều Thị Hiển (ngụ thôn 7, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh), có 13 cây bưởi da xanh và bốn cây sầu riêng bị cạo, khoanh gốc; 50 cây cà phê một năm tuổi bị nhổ.

Người phụ nữ hoang mang vì vườn cây ăn quả liên tục bị kẻ gian phá hoại
Vườn bưởi da xanh đang vào thời kỳ kinh doanh bị cạo, khoanh gốc. Ảnh người dân cung cấp.

Theo ông Năm, UBND xã đã cử lực lượng xuống hiện trường, xác minh. Do vụ việc có dấu hiệu tội hủy hoại tài sản, giá trị lớn nên Cơ quan Công an huyện Chư Păh đã thụ lý, điều tra.

Nói về sự việc vườn cây ăn quả của mình bị chặt phá, bà Kiều Thị Hiển vô cùng bức xúc và hoang mang. Về giá trị thiệt hại ban đầu ước tính hơn 30 triệu đồng, còn lâu dài chưa tính hết được. Vườn cây này đã trồng năm thứ tám, với 100 cây bưởi da xanh đang vào thời kỳ kinh doanh.

Theo bà Hiển, đây là lần thứ tư, vườn cây của bà bị kẻ gian phá hoại nhưng chưa tìm ra thủ phạm. Lần bị thiệt hại thấp nhất cũng trên 15 triệu đồng, diễn ra từ năm 2022 đến nay.

Chat-pha-nong-san-vuon-buoi-huyen-chu-pah-gia-lai=1.jpg
Gốc cây bị cạo vỏ không có khả năng sống. Ảnh: NDCC.
Chat-pha-nong-san-vuon-buoi-huyen-chu-pah-gia-lai-2.jpg
Bà Hiển cho biết, đây là lần thứ tư vườn cây ăn quả của bà bị kẻ gian phá hoại.

Bà Hiển cho hay từ giữa tháng 8, bà về quê ở Nghệ An. Đến ngày 29-8, hàng xóm báo tin vườn bưởi của bà bị chặt phá, bà vội vàng vào lại Gia Lai. Thấy vườn cây trĩu quả bị cạo gốc, bà xót của nên mua thuốc, hóa chất để cứu cây nhưng khả năng cây chết rất cao.

Hiện tại, bà Hiển đang ở một mình, trong khi sự việc phá hoại liên tục xảy ra khiến bà rất lo lắng. Bà nghi ngờ kẻ gian phá hoại vườn cây liên quan đến việc trước đây bà có ý định bán lô đất nhưng đến nay vẫn chưa bán.

“Tôi chỉ mong muốn cơ quan công an sớm tìm ra thủ phạm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Vườn tôi bị chặt phá nhiều lần như thế này khiến tôi hết sức hoang mang”, bà Hiển nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.