Giả danh đại úy công an, bị bắt quả tang

(PL)- Chiều 16-12, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Vĩnh Long đã chuyển vụ Nguyễn Văn Trường (ảnh - 35 tuổi, ngụ huyện Tri Tôn, An Giang) giả danh công an cho Công an huyện Long Hồ thụ lý, điều tra.
Trước đó, từ tin báo của người dân về một người đàn ông lạ mặt mặc cảnh phục công an thường xuyên ra vào nhà trọ không tên ở ấp Phước Yên (xã Phú Quới, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) có biểu hiện nghi vấn.

Đêm 5-12, PC45 Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp công an địa phương tiến hành kiểm tra người nghi vấn là Nguyễn Văn Trường.

Trường tự xưng đang công tác tại Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, mang cấp hàm đại úy nhưng Trường không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ nào để chứng minh. Tại nơi ở của Trường, công an thu giữ hai bộ trang phục CAND, mũ, giày cảnh sát, ba xe mô tô đều gắn biển số giả và nhiều giấy tờ khác. Sau đó Trường thừa nhận giả danh công an, còn trang phục, giày, mũ mua trên mạng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.