Giả công an ép thanh niên chăn dắt ăn xin đóng tiền tháng

(PLO)- Tuấn biết Tiến chăn dắt những người lang thang, ăn xin ở các khu vực như các quận 5, 10, 11 (TP.HCM) nên đóng giả công an nhằm vòi tiền.

Tuấn biết Tiến chăn dắt những người lang thang, ăn xin ở các khu vực như các quận 5, 10, 11 (TP.HCM) nên đóng giả công an nhằm vòi tiền.

Ngày 25-11, Công an quận 11, TP.HCM tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Tuấn (33 tuổi, quê Bến Tre, tạm trú TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tuấn bị bắt quả tang cùng với số tiền 1,7 triệu đồng tang vật. Ảnh: CA

Công an cũng làm việc với Nguyễn Năng Tiến (28 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, tạm trú quận 8) để làm rõ về việc tổ chức, đưa rước những người lang thang, ăn xin trên địa bàn TP.HCM.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai biết Tiến từ tháng 3-2021. Thời điểm này Tiến đang chăn dắt một nhóm người ăn xin ở khu vực Công viên nước Đại Thế Giới trên đường Võ Văn Kiệt (phường 6, quận 5).

Biết Tiến đang chăn dắt người ăn xin, Tuấn xưng mình là thượng úy công an thuộc tổ liên ngành TP.HCM chuyên xử lý những người lang thang, ăn xin ở trên địa bàn. Tiến thấy Tuấn đi xe biển xanh 80, mặc sắc phục công an với đủ cả bảng tên và phong thái đĩnh đạc nên tin lời.

Tuấn liền đó đặt vấn đề nếu không chịu chung chi thì những người ăn xin sẽ được đưa hết vào trung tâm bảo trợ xã hội, Tiến sẽ mất “nghề”. Sau khi thỏa thuận, Tiến đồng ý với mức giá dao động 1-1,5 triệu đồng/tháng tiền chung chi.

Sau đó, dịch bệnh COVID-19 bùng phát, cả Tiến và Tuấn đều bị “mất việc” do không thể ra đường từ tháng 4 đến tháng 9-2021.

Sau dịch, Tiến tiếp tục đưa người ăn xin đi hoạt động ở khu vực giao lộ Ba Tháng Hai - Lê Đại Hành (quận 11) và giao lộ Ngô Quyền - Hồng Bàng - Hùng Vương (quận 5).

Lúc này, Tuấn phát hiện Tiến đã hoạt động lại nên tiếp tục đặt vấn đề chung chi nếu muốn yên ổn làm ăn. Tiến xin xỏ, nói đang khó khăn nên chung tại chỗ 500.000 đồng để được bỏ qua nhưng Tuấn lắc đầu, nói phải nộp đủ hằng tháng. Tiến sau đó đưa cho Tuấn 300.000 đồng đóng trước, nói sau đó sẽ chuyển khoản thêm.

Đến ngày 14-11, Tiến chuyển tiếp số tiền 1,2 triệu đồng vào số tài khoản của Tuấn để được hoạt động ở khu vực Ngô Quyền - Hồng Bàng - Hùng Vương (quận 5).

Ngày 24-11, Tiến điều phối nhóm người ăn xin đến khu vực giao lộ Ba Tháng Hai - Lê Đại Hành (quận 11) để ăn xin. Lúc này, Tuấn yêu cầu Tiến chung thêm nếu qua địa bàn mới.

Cả hai đi ra gần đó để đưa nhận tiền thì bị trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phát hiện, bắt quả tang cùng số tiền 1,7 triệu đồng.

Tuấn và Tiến đều thừa nhận số tiền 1,7 triệu đồng bao gồm tiền chung tháng 1,5 triệu đồng và 200.000 đồng tiền “bồi dưỡng”.

Cả hai sau đó được mời về trụ sở Công an phường 7, quận 11 làm việc. Tại đây, Tuấn đã thừa nhận hành vi.

Công an quận 11 cũng làm việc với Tiến cùng những người liên quan để làm rõ, xử lý về việc chăn dắt người ăn xin, lang thang.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.