Ghen với tình cũ, câu điện giết chồng

Sau một thời gian dài bị chồng lạnh nhạt, gia đình chồng không thiện cảm, uất ức giữ mãi trong lòng không thể giải tỏa nên bị cáo ra tay...

Kết hôn được ba năm, Nguyễn Thị Ngọc Trinh phát hiện chồng có con riêng trước khi cưới. Buồn chồng và chịu không nổi cảnh mâu thuẫn với gia đình chồng, Trinh đã quyết định đưa con về nhà cha mẹ đẻ sinh sống.

1. Ít lâu sau, nỗi buồn nguôi ngoai, Trinh đồng ý quay trở lại nhà chồng. Thế nhưng tình cảnh sau đó cũng không hơn gì trước, cảnh “cơm không lành, canh không ngọt” lại thường xuyên xảy ra với hai vợ chồng. Người chồng đi đâu, làm gì cũng không nói cho vợ biết, lạnh nhạt với vợ. Từ đó, Trinh nghĩ chồng đã có người phụ nữ khác bên ngoài hoặc còn dan díu với người tình cũ nên mới về nhà bỏ bê vợ con. Trinh sinh ra ghen tuông, nảy ý định giết chồng rồi tự sát.

Để thực hiện ý định, Trinh chuẩn bị một đoạn dây điện rồi giấu ở chòi lá bên cạnh nhà. Tối 22-6, Trinh lấy dây điện bỏ dưới chiếu ngủ của hai vợ chồng, chờ khi chồng ngủ để ra tay. Đến khuya, Trinh thức dậy ra khỏi mùng, cắm dây vào ổ điện. Cắm xong, Trinh vào nằm ôm chồng để điện giật chết cả hai. Do người chồng trước đó vô tình chặn gối vào sợi dây điện nên không bị điện giật. Trinh lại ngồi dậy ra ngoài...

Ghen với tình cũ, câu điện giết chồng ảnh 1

Lúc này người chồng thấy tê tê ở vùng lưng, tưởng nằm lâu mới bị vậy nên quơ tay sờ lưng, vô tình trúng sợi dây liền bị điện giật... Tuy nhiên, anh chồng thoát nạn một cách may mắn, liền bật dậy mở đèn xem xét. Cùng lúc Trinh đi vào, người chồng gặng hỏi nhiều lần: “Ai đã gài điện tôi vậy?” nhưng Trinh đều lắc đầu, bảo: “Không biết”. Thấy vậy, người chồng đi báo công an. Trinh bị bắt và bị TAND tỉnh Vĩnh Long đưa ra xét xử về tội giết người.

2. Đứng trước vành móng ngựa, nước mắt bị cáo cứ rưng rưng khiến HĐXX phải nhiều lần nhắc nhở: “Bị cáo hãy bình tĩnh trình bày sự việc”.

Dù vậy, bị cáo vẫn nói trong nước mắt về khoảng thời gian làm dâu của mình. Theo bị cáo, khi mới cưới về, cuộc sống vợ chồng, quan hệ mẹ chồng nàng dâu, em dâu chị chồng rất tốt. Nhưng một năm sau thì mọi chuyện đã khác. Từ khi cha chồng lâm bệnh dẫn đến bị liệt nửa thân người phải nằm một chỗ, cả nhà chồng cho rằng do cưới bị cáo nên cha chồng mới bị xui xẻo như thế. Cũng từ đó mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu, em dâu chị chồng thường xuyên xảy ra...

Nước mắt vẫn rưng rưng, bị cáo kể tiếp rằng sau khi cha chồng bị bệnh, gặp lúc bị cáo bị hư thai không làm việc nhà nổi, mẹ chồng, chị chồng luôn tìm lời chửi mắng bị cáo, cho rằng bị cáo biếng nhác, không chịu làm. Hơn nữa, sau khi cưới hơn ba năm, bị cáo phát hiện chồng có con riêng với người phụ nữ khác. Cộng thêm việc chồng lạnh nhạt, bị cáo nghĩ “tình cũ không rủ cũng đến” nên có ý định giết chết chồng rồi tự sát chứ nếu bị cáo chết một mình thì chồng có vợ khác, bị cáo sợ mẹ ghẻ ăn hiếp con chồng.

Rồi Trinh thổn thức: “Chồng là người yêu đầu tiên cũng là người yêu cuối cùng trong đời bị cáo mặc dù bị cáo và chồng chỉ đến với nhau là nhờ người mai mối…”.

Trong lời nói cuối cùng, Trinh thừa nhận mọi hành vi phạm tội, xin chồng và mẹ chồng hãy tha thứ mọi lỗi lầm cho bị cáo và hãy nuôi dưỡng con bị cáo trong những ngày bị cáo bị giam cầm...

3. Xem xét vụ việc, HĐXX cũng như vị luật sư bào chữa giải thích cho nạn nhân nhiều điều nhằm tìm ở người này sự sẻ chia, cảm thông với vợ. Theo tòa và luật sư, bị cáo đã sai nhưng cái sai này xuất phát từ việc ghen tuông do chồng có con riêng, xuất phát từ việc bị cáo không nhận được sự quan tâm, thông hiểu của chồng... Vì không giải tỏa được ức chế nên bị cáo đã nghĩ quẩn dẫn đến phạm tội…

Thế nhưng trước sự hối hận của vợ, trước những tâm tình của HĐXX lẫn luật sư, nạn nhân lẫn gia đình không thể rộng lòng. Người bị hại đã không xin giảm nhẹ hình phạt cho người vợ, yêu cầu xử phạt bị cáo theo quy định của pháp luật.

Nghị án xong, HĐXX nhận định chỉ vì xuất phát từ ghen tuông, nghi ngờ, từ những mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng, bị cáo đã hành động sai trái. Bị cáo nhận thức được việc dùng điện như vậy có thể dẫn đến chết người nhưng bị cáo cố tình thực hiện. Người bị hại không chết là ngoài ý muốn của bị cáo. Trong trường hợp này, bị cáo phạm tội thuộc trường hợp chưa đạt...

Cuối cùng, tòa cho rằng trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải; nhân thân tốt, thuộc thành phần lao động, nhất thời phạm tội, chưa gây thiệt hại. Với những tình tiết giảm nhẹ này, tòa giảm nhẹ cho một phần hình phạt, tuyên phạt bị cáo bảy năm tù...

PHÚC TÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.