Em đâm chết anh ruột trên bàn nhậu

Sáng 19-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã tạm giữ hình sự đối với nghi can Nguyễn Minh (29 tuổi) thường trú thôn 6, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc để điều tra về hành vi giết người.

Cơ quan điều tra đang tiến hành lấy lời khai những người liên quan về trưng cầu giám định tử thi.

Theo kết quả xác minh ban đầu, trước đó vào khoảng 20 giờ ngày 18-12, Minh và anh trai là Nguyễn Thanh (39 tuổi) cùng một số người thân trong gia đình ngồi nhậu tại nhà cha ruột ở cùng thôn. Trong lúc nhậu hai anh em đã lớn tiếng với nhau từ những mâu thuẫn trước đó.

Mặc dù nhiều người trong bàn nhậu can ngăn nhưng Minh đã dùng dao đâm thấu bụng anh trai khiến nạn nhân thiệt mạng trên đường đưa đi cấp cứu. Được biết hoàn cảnh của nạn nhân và nghi can đều khó khăn. Vợ anh Thanh vừa bỏ đi cách đây vài tháng, một mình anh phải nuôi bốn con còn nhỏ. Riêng vợ của nghi can Nguyễn Minh cũng vừa sinh con đầu lòng được vài tháng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.