Dùng xăng thiêu vợ giữa phố

Tại bãi đỗ xe, chị Hà bất ngờ bị chồng đổ xăng vào người rồi châm lửa đốt. Hai người đang trong giai đoạn chờ quyết định ly hôn của tòa án.

Đêm 2/9, tại bãi đỗ xe trên phố Yên Phụ (Ba Đình, Hà Nội), chị Hà (32 tuổi) sau khi gửi xe máy và đang rửa tay thì bất ngờ bị Nguyễn Hữư Thành cầm chai Lavie đựng đầy xăng đổ thẳng vào người và dùng bật lửa đốt. Bị bất ngờ chị không kịp phản ứng, hoảng loạn băng qua đường kêu cứu.

Một người nước ngoài đi qua thấy sự việc đã dùng chiếc áo đang mặc lao vào dập lửa. Cùng lúc, một người dân tại đây cũng nhanh trí dùng chiếc chăn bông lao vào dập lửa. Bảo vệ bãi gửi xe tiếp tục dùng bình chữa cháy hỗ trợ.

Chị Hà sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viên Xanh Pôn. Hiện, người phụ nữ này đã qua cơn nguy kịch nhưng người bị bỏng rất nặng.

Thành là chồng chị Hà, hai người đang trong giai đoạn chờ quyết định ly hôn của toà án. Người đàn ông này đã bỏ trốn, công an quận Ba Đình đang truy bắt.

Theo Ngọc Diệp (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.