Dùng súng hơi bắn gà, một người trúng đạn tử vong

(PLO)- Hai người lấy súng bắn gà trong vườn để làm thịt, không may súng bị cướp cò...

Ngày 26-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đang phối hợp với công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong của một người tại xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu).

Theo thông tin ban đầu, ngày 25-7, vợ của ông T. (51 tuổi, ngụ xã Tân An) phát hiện chồng bị thương nặng nằm bên hông nhà nên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông T. tử vong do sốc mất máu, thủng phổi.

Điều tra ban đầu, ông T. và anh Nguyễn Tiến Đạt (27 tuổi, ngụ xã Tân An) dùng súng hơi đi bắn gà sau vườn để làm thịt.

Trong lúc bắn, anh Đạt cầm súng vô tình bị cướp cò nên đạn bay trúng ông T. Khi biết nạn nhân tử vong, anh Đạt tới cơ quan công an trình báo sự việc.

Được biết khẩu súng hơi anh Đạt dùng không có giấy phép sử dụng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.