Dùng đục đâm chết hàng xóm

Khoảng 15 giờ ngày 20-6, tại xóm Tân Tiến, xã Sơn Tiến (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ án mạng chỉ vì mâu thuẫn vặt.
Theo người dân kể lại, vào thời điểm trên, khi nghe thấy tiếng cãi vã, mọi người chạy đến thì thấy ông Nguyễn Duy Khởi (SN 1959), người bê bết máu vừa chạy vừa la; phía sau là người hàng xóm, ông Nguyễn Đàn (SN 1973), đang cầm một chiếc đục đuổi theo.

Dùng đục đâm chết hàng xóm ảnh 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ án

Mọi người liền ngăn lại rồi chở ông Khởi đến trạm xá xã để cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên ông Khởi đã chết sau ít phút.

Nguyên nhân ban đầu được biết, chỉ vì mâu thuẫn lời nói, ông Đàn đã dùng chiếc đục làm mộc của mình đâm nhiều nhát vào người ông Khởi. Sau đó, ông Đàn đã đến công an đầu thú.
Theo M. Lý (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.