Đua nhau xuất ngoại để vào casino

Tại các casino, bên kia cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh, con bạc người Việt Nam vào chơi ngày càng đông. Hầu hết số người đi đánh bạc tại Campuchia đều được các casino bố trí người và xe chờ sẵn để đưa thẳng đến casino của họ.

Những năm gần đây, tuyến biên giới Tây Nam trên phần đất thuộc lãnh thổ Vương quốc Campuchia xuất hiện ngày càng nhiều casino thu hút khách nước ngoài, trong đó có không ít người Việt Nam.

Tại các casino, bên kia cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh, con bạc người Việt Nam vào chơi ngày càng đông. Hầu hết số người đi đánh bạc tại Campuchia đều được các casino bố trí người và xe chờ sẵn để đưa thẳng đến casino của họ.

Công an Campuchia không phải cấp thị thực và cũng không đóng dấu kiểm chứng mà chỉ thu tiền của các chủ casino mỗi khách 25 USD.

Một số đại gia "có máu mặt" sợ bị tai tiếng qua biên giới đánh bạc trong ngày theo đường dây môi giới, chỉ cần có chứng minh nhân dân hoặc không có cũng được, nhưng phải được đường dây môi giới cờ bạc bảo lãnh là những người này sẽ trở về Việt Nam trước 20h.

Tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đều có đường dây đưa người qua Campuchia đánh bạc, con bạc chỉ cần nhấc máy điện thoại là có xe đến rước theo hẹn. Khách đi đánh bạc không phải trả tiền xe mà đã có người của casino trả trực tiếp cho chủ xe.

Thậm chí còn không cần mang nhiều tiền, chỉ cần bỏ túi 100 - 200 USD để chi phí ăn uống, mua quà, còn tiền đánh bạc tại Campuchia sẽ có người của casino cho mượn, sau đó thua thắng đều thanh toán tại Việt Nam.

Sau vụ ba cán bộ của tỉnh Bình Dương lén lút qua Campuchia đánh bạc là Phù Hoàng Bạch 49 tuổi, Đội phó Đội Thuế phường Phú Cường; Bùi Gia Hưng 29 tuổi, cán bộ của Đội Thuế phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Nguyễn Thế Hưng, 31 tuổi là Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước khu liên hợp - dịch vụ đô thị Bình Dương (thuộc Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước môi trường tỉnh Bình Dương) hồi 15h ngày 21/3, đã thể hiện rõ sự tráo trở của những người chi trả tiền thắng bạc tại các casino trên đất Campuchia.

Qua điều tra, chúng tôi được biết, những cán bộ này không ít lần vào các casino trên đất Campuchia đánh bạc; có người đã bán đi phần quyền sử dụng đất của mình vì thua bạc. Lần này, họ bị bắt quả tang về hành vi vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới vì đã vào cuộc chơi mà việc chi trả tiền không qua hệ thống chuyển ngân lậu của đường dây cờ bạc Việt Nam - Campuchia.

Tại tỉnh Bình Dương, dư luận quần chúng từ lâu đã lên án mạnh mẽ tệ nạn đưa người qua Campuchia đánh bạc; cũng đã từng xảy ra chuyện người thua bạc bị đám giang hồ "áp giải" về tận nhà bắt gia đình trả nợ, nhưng vì sợ tai tiếng và bị xử lý theo pháp luật nên phải "ngậm bồ hòn làm ngọt" không dám tố cáo với cơ quan Công an.

Một đại gia là khách hạng "VIP" của nhiều casino trên đất Campuchia (xin được giấu tên) cho biết: Khách vào casino đánh bạc mà là người Bình Dương thì được săn sóc khá chu đáo, vì họ là "thượng đế" đúng nghĩa, được phục vụ từ A đến Z. Đa số họ chơi là "mở sòng" riêng mà giá trị mỗi sòng từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đô la, phục vụ sòng bạc của các đại gia có các kiều nữ "bốc lửa" hầu hạ hai bên, mỗi khi thua bạc chỉ cần một chữ ký là các em đem "phỉnh" đến ngay, nên chuyện say bạc là dễ hiểu.

Do vậy, nhiều con bạc chơi đến 2 - 3 ngày mà những tưởng mới vào cuộc một vài giờ. Một thủ thuật mới tại các casino nhằm lôi kéo khách hàng VIP là: Đa số bộ phận đổi phỉnh, cho vay nợ đều là người Việt, thanh toán tiền ăn thua được thực hiện ngay tại Việt Nam, thậm chí là tại nhà con bạc thông qua điện thoại xác nhận tiền thắng thua của đường dây đổi tiền với chi phí 1-2%.

Từ khi các casino bên Campuchia giáp biên giới mở ra đã làm tan nát, khánh kiệt cuộc sống của nhiều gia đình Việt Nam do thua bạc; số con bạc bị "quản thúc" tại casino cũng không ít, do gia đình không đủ tiền trả nợ, nhiều nghi án liên quan đến việc người ra đi không trở về gia đình, ẩn chứa nguyên nhân từ hành vi cờ bạc này đã xảy ra không ít.

Lực lượng Công an tuy có phát hiện, nhưng khó điều tra làm rõ vì người xuất cảnh trái phép không giấy tờ tùy thân, vụ việc xảy ra trên đất Campuchia…  

Theo CAND

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.