Đồng Nai: Xe tải lao vào nhà dân bên đường

(PLO)- Xe tải phóng nhanh không làm chủ được tốc độ lao thẳng vào nhà dân bên đường làm nhà đổ sập. 

Chiều 14-1, Công an huyện Thống Nhất, Đồng Nai cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ xe tải tông vào nhà dân ở khu vực cầu vượt Dầu Giây (thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất). 

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AX

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày tài xế Trương Thanh Bình (ngụ Bình Định) lái xe tải BS 51C - 348.90 chạy trên QL1A theo hướng Bắc-Nam. Khi di chuyển tới ngã tư cầu vượt Dầu Giây, xe bất ngờ lao thẳng vào nhà bà Hồ Thị Nhâm.

Xe tải đã tông sập cửa sắt bên ngoài, lao vào nhà tông sập vách phòng ngủ và dừng lại. Rất may thời điểm xảy ra sự việc, cả gia đình nạn nhân đang đi vắng.

Tường căn nhà đổ sập, rất may lúc xảy ra tai nạn nhà không có ai. Ảnh: VH 

Theo tài xế Bình, xe bị mất thắng nên khi xe rơi xuống các ổ gà giằng sóc ở ngả tư nên không làm chủ tay lái dẫn tới sự việc trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.