Đồng Nai: Quen qua mạng, nhiều cô gái bị lừa

(PL)- Sau khi quen qua mạng, các cô gái dễ dàng bị kẻ xấu lừa lấy tài sản, thậm chí bị cướp.

Gần đây ở Đồng Nai có nhiều cô gái bị lừa đảo, cướp tài sản sau khi làm quen qua mạng xã hội. Nhiều cô gái suýt mất mạng vì quen phải kẻ xấu.

Việc làm quen, chia sẻ trên mạng ngày càng dễ dàng nhưng cũng là nơi kẻ xấu lợi dụng lừa đảo các cô gái nhẹ dạ.

Thông qua Zalo, chị Cao Nguyễn Quỳnh Nh. (19 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP Biên Hòa, Đồng Nai) quen với một thanh niên tên Kiên (chưa rõ lai lịch). Mới đây, hai người hẹn gặp nhau đi ăn tối. Chị Nh. chạy xe SH đến đón rồi chở Kiên đến một quán ăn ở phường Bửu Long, TP Biên Hòa. Vào đến nơi, ngồi khoảng năm phút thì Kiên hỏi mượn xe đi gặp bạn lấy tiền.

Chị Nh. giao chiếc xe (bên trong cốp có giấy tờ) cho Kiên rồi… ngồi đợi.

Không thấy Kiên trở lại, chị Nh. liên lạc với Kiên qua mạng, điện thoại đều không được, biết mình bị lừa nên chị Nh. đã đến cơ quan công an trình báo.

Bị can Trần Bình Gi bị công an bắt giữ. Ảnh: N.HỒNG

Trước đó, chị Phan Nguyễn PT (23 tuổi, quê Long An) lên mạng hỏi về việc vay tiền thì sau đó có người gọi điện thoại đến, giới thiệu tên là Nam, muốn gặp mặt để trao đổi về chuyện vay tiền. Sau đó chị đến một quán cà phê ở phường Hòa Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai) gặp Nam.

Khi vào quán, chị gặp Nam đi với một phụ nữ và xưng hô với nhau là vợ chồng. Hai bên nói chuyện khoảng 15 phút thì Nam hỏi chị Tr. cho mượn xe để về nhà lấy điện thoại. Sau khi giao xe, chị Tr. ngồi nói chuyện với “vợ” của Nam. Được một lát, chị Tr. đi vệ sinh và khi quay lại chiếc túi xách có nhiều tài sản bên trong cũng không còn.

Biết gặp phải hai kẻ lừa đảo, chị Tr. đã đến cơ quan công an trình báo.

Cũng quen qua mạng, chị DTL (33 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) suýt mất mạng vì quen phải kẻ cướp.

Thông qua mạng xã hội, chị L. quen với Trần Bình Gi (28 tuổi, quê Sóc Trăng). Sau một thời gian trò chuyện trên mạng, Gi cho biết gia đình anh ta rất khá giả, chưa có vợ nhưng rất thích yêu phụ nữ hơn tuổi...

Sau đó Gi “đi nhờ xe” về nhà nên chị vui vẻ đồng ý.

Khoảng 22 giờ, khi chạy xe đến lô cao su thuộc ấp Suối Son, xã Phú Túc, Gi chở chị L. vào lô cao su cách quốc lộ 20 khoảng 400 m thì dừng lại. Khi vừa xuống xe, Gi rút con dao trong cặp ra kề vào cổ chị L., yêu cầu chị đưa nữ trang trên người…

Sau khi giằng co, chị nhanh chân bỏ chạy, đến báo cho bảo vệ chốt lô cao su. Nhận được tin báo, bảo vệ nông trường cùng Công an xã Phú Túc tổ chức truy bắt được Gi tại một đường hẻm ở ấp Suối Son.

Trung tá Lê Hồng Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Biên Hòa, Đồng Nai, khuyến cáo: Có nhiều vụ lừa đảo thông qua mạng xã hội xảy ra trên địa bàn. Vì vậy, những cô gái trẻ, học sinh, sinh viên, những công nhân sống xa nhà cần cảnh giác, không quá tin vào những người bạn trên mạng dễ dẫn đến các hậu quả đáng tiếc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.