Đôi tình nhân lừa chạy việc bị khởi tố

(PL)- Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Ngọc Thanh (ngụ xã Cư Ea Bur, TP Buôn Ma Thuột) và Trần Thị Kim Dung (ngụ xã Ea Knuec, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai bị can này có quan hệ tình cảm với nhau và không có nghề nghiệp ổn định. Dung và Thanh bịa rằng mình có nhiều mối quen biết lớn có thể “chạy” việc làm, “chạy” trường hoặc vay, đáo hạn ngân hàng. Do tin Dung và Thanh có thể giúp con mình vào đại học cảnh sát mà không qua thi tuyển nên bà NTH nhờ giúp. Cả hai ra giá 350 triệu đồng và phải đặt cọc trước 50% thì bà H. đồng ý. Sau đó, cả hai đã nhận của bà H. tổng số tiền là 210 triệu đồng để tiêu xài cá nhân và trả nợ. Ngoài ra, Dung và Thanh còn mạo danh là cán bộ ngân hàng để lừa một số người dân cần làm thủ tục thẩm định vay tiền, đáo hạn ngân hàng nhằm chiếm đoạt gần 200 triệu đồng. Sau một thời gian chờ đợi mà không thấy gì như “bộ đôi” hứa hẹn, các nạn nhân đã làm đơn tố cáo Dung và Thanh.

TIẾN ANH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.