'Đinh tặc' nộp phạt xong vội vã trả tiệm đi nơi khác

(PLO) - Vừa đóng xong tiền phạt vì hành vi rải đinh trên quốc lộ 1A, Nghiêm Văn Long cùng vợ vội trả nhà đi nơi khác.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, sáng ngày 10-6, công an phường An Phú Đông, quận 12 đã bắt quả tang Long cùng vợ rải đinh, vật sắc nhọn trên quốc lộ 1A.

'Đinh tặc' nộp phạt xong vội vã trả tiệm đi nơi khác ảnh 1 

Tiệm sửa xe trên quốc lộ 1A của Long (phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM) từng có nhiều người vào sửa vá xe, thay lốp… Ảnh Phước Tĩnh

Trước đó, Long đã thuê một căn nhà thuộc tổ 5, khu phố 1, phường An Phú Đông, quận 12 để hành nghề sửa vá xe. Trong thời gian sửa xe, vợ chồng Nghiêm Văn Long đã có hành vi rải đinh, vật sắc nhọn ra đường và đã bị công an bắt quả tang.

Sau thời gian thu thập thông tin người bị hại, mức độ thiệt hại… công an phường An Phú Đông vẫn không thể chứng minh được người bị hại đã cán trúng thứ đinh mà Long và vợ đã rải nên không thể truy tố hình sự.

Đầu tháng 8-2015, Công an phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM đã xử phạt vi phạm hành chính vợ chồng Nghiêm Văn Long với mức tiền là 6 triệu đồng, đồng thời buộc Long và vợ phải xin lỗi trước dân.

Khi vừa đóng tiền ở công an phường An Phú Đông, Long và vợ đã vội vã trả nhà, chuyển đi nơi khác.

'Đinh tặc' nộp phạt xong vội vã trả tiệm đi nơi khác ảnh 2 

Ngay sau khi nộp phạt xong, Long cùng vợ đã trả nhà, chuyển tiệm đi nơi khác. Ảnh Phước Tĩnh.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Nguyễn Hữu Huệ (Phó Công an phường An Phú Đông) cho biết: “Sau khi đối tượng chuyển nhà, chúng tôi không thấy đối tượng xuất hiện trên địa bàn. Công an phường đã có thông báo cho các phường còn lại về việc cảnh giác đối tượng có khả năng hoạt động lưu động việc rải đinh trên địa bàn quận 12”.

Theo người dân dọc quốc lộ 1A, sau khi Long bị bắt thì tình trạng xe cán phải đinh (từ cầu vượt Ngã tư Ga đến cầu vượt Bình Phước) đã giảm hẳn. Tuy nhiên, mỗi khi có mưa hay vừa dứt mưa, họ lại thấy nhiều người bị thủng lốp xe, trong đó có nhiều xe bị dính đinh, vật sắc nhọn theo kiểu “đinh tặc”.

Chị L.H. (ngụ phường Thạnh Lộc, quận 12) vẫn thường nhặt những mảnh đinh trên quốc lộ 1A, cho hay: “Khoảng hai tháng nay, ít có người bị thủng lốp xe hơn. Thế nhưng, mỗi lúc trời vừa mưa xong, lại có nhiều người mặc áo mưa dắt bộ xe, hỏi tìm tiệm vá lốp.”

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.