Điều tra vụ nổ súng tự chế giữa phố Hà Nội

(PLO)- Nam thanh niên cầm súng tự chế bắn đối phương nhưng lại bị cướp súng và bị đánh gãy chân.

Ngày 12-12, liên quan đến vụ nổ súng tự chế tại phố Phan Huy Chú (Hoàn Kiếm, Hà Nội), cơ quan công an bước đầu xác định được danh tính những người liên quan cũng như nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ nổ sung tự chế. Ảnh: VŨ CÔNG

Theo đó, người dùng súng tự chế là Nguyễn Trọng Hỷ (trú quận Hoàn Kiếm) và người còn lại là Nguyễn Tuấn Anh (trú quận Đống Đa).

Hai bên vốn là bạn bè nhưng xảy ra mâu thuẫn. Nguyễn Tuấn Anh tìm đến khu vực nhà Nguyễn Trọng Hỷ ở phố Phan Huy Chú (quận Hoàn Kiếm) để giải quyết.

Lúc này, Hỷ cầm súng tự chế định bắn Tuấn Anh nhưng lại bị đối phương cướp được súng rồi đánh gãy chân. Liền đó, tiếng súng nổ khiến người dân trong khu vực hoảng sợ. 

Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Xe cứu thương cũng được điều động để đưa người đi cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.