Điều tra vụ 2 công nhân tử vong vì tai nạn ở Cát Lái

(PLO)- Lực lượng chức năng quận 2 đang phối hợp với cảng Cát Lái và các đơn vị nghiệp vụ làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. 
Thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ 30 ngày 29-9, hai nam công nhân đi xe máy biển số TP.HCM lưu thông trong cảng Cát Lái thuộc khu vực Deport 10, cách cổng C khoảng 100 m thì xảy ra va chạm với rào chắn barie và xe container (chưa xác định được biển số). Cú va chạm khiến hai công nhân cùng phương tiện ngã xuống đất, tử vong tại chỗ.
Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Thông tin nhanh chóng được báo với lực lượng chức năng.
Công an quận 2 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan nhanh chóng có mặt lập hồ sơ, thu thập thông tin xử lý vụ việc.
Theo một nguồn tin từ cảng Cát Lái, hai nam công nhân từ bên ngoài vào làm việc trong một công trình xây dựng tại cảng và có biểu hiện say xỉn. Đến khoảng 2 giờ 15 sáng cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được di chuyển về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.