Điều tra số cá koi nửa tỉ đồng chết bất thường

(PLO)- Khoảng 200 con cá koi trị giá nửa tỉ đồng của một hộ dân ở thị xã Cai Lậy bỗng dưng chết hết.

Ngày 19-5, Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) phối hợp với công an tỉnh điều tra nguyên nhân ao cá koi của một hộ dân trên địa bàn chết bất thường.

Cá koi bị chết đã được vớt lên. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng 19-5, anh Phạm Ngọc Sơn (27 tuổi, xã Tân Hội, thị xã Cai Lậy) phát hiện ao nuôi cá koi của mình có một số con chết.

Anh Sơn mang xác cá đến cửa hàng thuốc thủy sản nhờ kiểm tra và không phát hiện cá bị bệnh, khi trở về nhà thì toàn bộ cá koi trong ao khoảng 200 con đã chết sạch. Tài sản thiệt hại ước tính khoảng 500 triệu đồng.

Nghi ngờ cái chết của đàn cá có dấu hiệu bất thường, anh Sơn đã trình báo cơ quan công an.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.