Đi bắt cá thì nhặt vật liệu nổ, không may bị tử vong

(PLO)- Một người ở Quảng Trị bị tử vong do vật liệu nổ do mình nhặt được khi đi bắt cá phát nổ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-5, lãnh đạo UBND xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ khiến một đàn ông tử vong.

Vật liệu nổ
Hiện trường vụ nổ khiến người đàn ông tử vong. Ảnh MXH

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 trưa cùng ngày, anh TĐH (32 tuổi, ở thôn Liêm Công Phường, xã Hiền Thành) trong lúc đi bắt cá dọc bờ mương thì nhặt được một vật liệu nổ (hiện chưa biết chủng loại).

Sau đó, anh H mang theo vật liệu nổ lên đường Tỉnh lộ 574 thì không may vật liệu này phát nổ.

Vụ nổ khiến anh H bị thương nặng, được đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để cấp cứu. Tuy nhiên, anh H tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.