Để lại lời nhắn 'Con xin lỗi…' rồi nhảy cầu tự tử

(PLO)- Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu tự tử vào khuya ngày 24-11 sau khi để lại lời nhắn "Con xin lỗi..."

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-11, tin từ Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, đã tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu tự tử vào khuya ngày 24-11.

Danh tính thanh niên là NNH (26 tuổi, trú tại xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

Cụ thể, vào khuya ngày 24-11, Công an huyện Quảng Ninh nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một nam thanh niên nhảy từ cầu Quán Hàu xuống sông.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quảng Ninh đã phối hợp với Công an thị trấn Quán Hàu, Công an xã Võ Ninh tổ chức lực lượng xác minh sự việc.

Nam thanh niên nhảy cầu tự tử sau khi để lại lời nhắn “Con xin lỗi…”
Các lực lượng chức năng và thợ lặn nỗ lực tìm kiếm nhiều giờ sau khi nhận được tin báo. Ảnh: B.THIÊN

Theo đó, ở khu vực phía Tây đoạn giữa cầu Quán Hàu, lực lượng chức năng phát hiện có một cái ví, trong ví có một căn cước công dân mang tên NNH (26 tuổi, trú tại xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) và một thẻ ATM.

Bên cạnh còn có một cuốn sổ nhỏ ghi nội dung “Con xin lỗi mọi người, con là một đứa con bất hiếu. Cuộc đời con chưa bao giờ cố gắng làm gì cho trọn vẹn. Con là một đứa thất bại. Mong gia đình tha thứ cho con”.

Đến khoảng 13 giờ, ngày 25-11, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của anh H và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục.

Tìm kiếm 3 cháu nhỏ, một người lớn mất tích trên sông Đào ở Nam Định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.