Đào hài cốt gia đình con nợ vứt xuống sông

(PLO)- Dù gia đình đã nỗ lực tìm kiếm nhưng số hài cốt bị vứt không thể tìm lại được.

Ngày 12-1, TAND huyện Cần Đước (Long An) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Quốc Thịnh sáu tháng tù và Nguyễn Văn Dương (cùng ngụ xã Long Hòa, Cần Đước) ba tháng tù về tội xâm phạm mồ mả, hài cốt.

 Đào hài cốt gia đình con nợ vứt xuống sông ảnh 1
 Phiên tòa sáng nay

Trước đó, năm 2014, ông Nguyễn Văn N. (48 tuổi, ngụ xã Long Hòa) có vay tiền của Thịnh sau đó không có khả năng trả nợ nên toàn bộ nhà đất của ông N. (trên đất có bốn ngôi mộ) chuyển thành tài sản do ông Thịnh đứng tên.

Đến tháng 7-2015, Thịnh nhờ một số người trong đó có Nguyễn Văn Dương đến bốc bốn ngôi mộ, bỏ hài cốt vào bao đựng thức ăn gia súc, rồi đem vứt xuống sông. Uất ức, ông N. uống thuốc độc tự sát nhưng được người thân phát hiện đưa đi cấp cứu nên thoát chết. Sau đó, ông N. làm đơn tố cáo Thịnh về hành vi trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.