Đánh hàng xóm tử vong rồi ném xác xuống kênh phi tang

(PLO)- Nhớ lại mâu thuẫn cũ, ông Linh lấy xẻng đánh hàng xóm tử vong rồi đưa xác xuống kênh. 
Ngày 24-4, VKSND TP Cần Thơ vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trịnh Văn Linh (74 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) về tội giết người.

Nơi tìm thấy xác nạn nhân.

Theo điều tra, ông Linh và ông L.T.Tr (50 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ) là hàng xóm của nhau và có xảy ra mâu thuẫn. Vào trưa 10-4, ông Tr. ra sau vườn nhà đào đất trồng đu đủ.
Thấy ông Tr. đang làm vườn, ông Linh nhớ lại mâu thuẫn cũ nên lấy xẻng đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu khiến ông Tr. tử vong. Sau đó ông Linh kéo xác ông Tr. ném xuống kênh phi tang.
Đến trưa, không thấy ông Tr. vào ăn cơm nên người nhà ra vườn tìm thì phát hiện đôi dép, nón, phích nước và chiếc xẻng của ông Tr. để ở gần hố đất đang đào. Trên nền đất có nhiều vết máu, kéo dài đến sát mép nước của bờ kênh gần đó nên trình báo công an...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.