Đánh bạn nhậu ngất xỉu rồi bỏ đi hát karaoke

(PLO)- Do ghét vì bị “nói đểu” trong lúc uống rượu, nhóm nghi can dùng gậy và nón bảo hiểm đánh nạn nhân ngất xỉu rồi bỏ đi hát karaoke khiến nạn nhân tử vong.

Chiều 31-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) cho biết vừa bắt giữ Lê Thanh Nhàn, Lê Hoàng Nhũ, Nguyễn Tấn Vũ, Nguyễn Nhật Trường, Nguyễn Văn Hào và Nguyễn Du Gia Long (cùng ngụ huyện Bắc Tân Uyên) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, đêm 28-10, tại xã Bình Mỹ (huyện Bắc Tân Uyên), do mâu thuẫn trong lúc ngồi uống rượu vì cho rằng ghét kiểu “nói đểu” nên các nghi can trên đã dùng gậy ba khúc và nón bảo hiểm đánh vào đầu anh Nguyễn Hoàng Tới (ngụ huyện Bắc Tân Uyên) gây thương tích nặng. Thấy anh Tới ngất xỉu, cả nhóm không đưa đi cấp cứu mà để nạn nhân nằm tại hiện trường và rủ nhau đi hát karaoke.

Người dân phát hiện đưa anh Tới đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.