Đang trên phà, 1 phụ nữ nhảy sông Cổ Chiên mất tích

(PLO)- Khi phà đi đến giữa sông thì một phụ nữ bất ngờ nhảy xuống trước mặt nhiều người đi phà.

Ngày 19-7, thông tin từ Ban quản lý Bến phà Đình Khao (huyện Long Hồ, Vĩnh Long) cho biết một phụ nữ đã bất ngờ nhảy từ phà xuống sông giữa đêm mưa gió tối qua.

Phà Đình Khao.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 18-7, khi chiếc phà Đình Khao đi đến giữa sông Cổ Chiên thì một phụ nữ (khoảng 40 tuổi) bất ngờ nhảy xuống sông, bỏ lại đôi dép và một cái nón lá trước sự chứng kiến của nhiều người trên phà.

Mọi người trên phà liền quăng phao cứu sinh cho người phụ nữ nhưng không được. Bên cạnh đó, đơn vị bến phà cũng cho nhiều phà chạy ra tìm kiếm nhưng vẫn không thấy vì trời mưa lớn.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.