Đang ngồi quán cà phê thì bị bắn

(PLO)- Một người đàn ông đang ngồi trước quán cà phê thì bị một người lạ mặt dùng súng bắn bị thương.

Chiều tối 26-7, Công an TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình có mặt tại quán cà phê trên đường Hồ Xuân Hương để điều tra vụ dùng súng bắn một người bị thương.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, khoảng 16 giờ 45, khi anh Trần Long Thành (35 tuổi, ở phường Nam Lý, TP Đồng Hới) đang ngồi phía trước quán cà phê do anh làm chủ thì bất ngờ bị một thanh niên mặc áo trắng, đi ô tô năm chỗ ngồi chạy đến đưa súng lên bắn vào anh Thành rồi bỏ chạy.

Anh Thành bị thương vì bị một viên đạn găm vào cánh tay. Tại hiện trường còn có một viên đạn tương tự viên dính trên cánh tay anh Thành.

Một viên đạn còn găm trên tay anh Thành.

Theo những người xung quanh quán cà phê, thời điểm đó họ nghe một tiếng nổ rất lớn phát ra.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã có mặt nhanh chóng, tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.