Đang chạy xe đạp, 1 phụ nữ bị sét đánh tử vong

(PLO)- Người phụ nữ đang đi trên quốc lộ thì bất ngờ bị sét đánh. 

Sự việc xảy ra khoảng 11 giờ 30 trưa nay (7-9), tại khu vực cầu Hải Giang (Hải Hậu, Nam Định).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: FB

Thời điểm trên, bà NTM (50 tuổi, trú tại xã Hải Giang, huyện Hải Hậu) đi xe đạp trên quốc lộ 21B, khi đi đến khu vực này thì bất ngờ bị sét đánh tử vong tại chỗ.

Ngay sau đó, người dân đã thông báo tới chính quyền địa phương.

Nhận được thông tin, Công an xã Hải Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, làm rõ danh tính nạn nhân và thông báo cho người nhà.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Chủ tịch UBND xã Hải Giang cho hay hiện người thân của bà M. đã đến đưa thi thể nạn nhân về nhà để tiến hành các thủ tục mai táng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.