Dân gom hàng trăm thùng bia trên đường giúp tài xế

(PLO)- Chiếc xe tải chở đầy bia bị nghiêng do ôm cua gấp.

Vụ việc xảy ra vào sáng 13-7 trên đường ĐT743, phường Bình Hòa (thị xã Thuận An, Bình Dương).

Theo đó, khoảng 6 giờ 30, xe tải chở đầy bia lon lưu thông trên đường tỉnh lộ 43 hướng từ TP.HCM về tỉnh Bình Dương. Khi xe đến ngã 3 giao nhau với đường ĐT743 thì tài xế cho xe ôm cua rẽ phải khiến xe nghiêng mạnh làm cả trăm thùng bia rơi xuống đường.

Người dân khu vực gom bia bị đổ cho tài xế. 

Vụ việc xảy ra ngày ngã ba nhưng không xảy ra tình trạng người đi đường “hôi” của. Một số hộ dân trong khu vực thấy sự việc đã nhanh chóng gom bia giúp tài xế. Sau gần hai giờ, toàn bộ số bia được gom lại đưa vào lề đường và chuyển lên xe giúp tài xế.

"Trước đó có nhiều vụ xe chở hàng bị nạn nhưng người đi đường đã tranh thủ “hôi” của tạo hình ảnh phản cảm. Vì vậy vụ việc sáng nay tại Bình Dương người dân giúp tài xé gom bia là hình ảnh đẹp cần nhân rộng" - một người dân nói. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.