Đâm chết vợ và mẹ vợ rồi tự thiêu vì khộng hàn gắn được

(PL)- Ngày 29-5, Công an tỉnh Thanh Hóa đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể ba người cho gia đình an táng.

Ba người này gồm hung thủ, nạn nhân trong một vụ án mạng vào rạng sáng 28-5 tại xã Xuân Thọ, huyện Như Thanh.

Theo điều tra ban đầu, chiều 27-5, Lê Huy Hướng (xã Yên Lễ, huyện Như Xuân) đến nhà mẹ vợ ở xã Xuân Thọ để thuyết phục vợ và con gái về chung sống nhưng bị cự tuyệt.

Sau khi đưa con gái về nhà mình, Hướng quay trở lại xin ngủ ở nhà mẹ vợ. Đến rạng sáng 28-5, Hướng dùng dao sát hại vợ và mẹ vợ, rồi tẩm xăng lên người tự thiêu. Người dân tông cửa ứng cứu nhưng không kịp.

Hai vợ chồng Hướng có con gái 24 tháng tuổi. Gần đây, hai vợ chồng mâu thuẫn, cô vợ mang con về nhà mẹ ruột sống… Công an tìm thấy thư tuyệt mệnh của Hướng trước khi gây ra sự việc đau lòng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.