Đâm chết người vì cháu bị đá một cái

(PL)- Chiều 6-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tạm giữ ông Nguyễn Văn Bảy (ngụ phường Thới Hưng, quận Ô Môn) để làm rõ về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu cho biết ngày 5-4, ông Bảy nhậu chung với em ruột là Nguyễn Hữu Trí, đến khoảng 20 giờ cùng ngày thì nghỉ và hai anh em cùng đi uống cà phê ở quán gần nhà. Tại quán cà phê, cháu Nguyễn Hữu Giang (12 tuổi, con anh Trí) đứng coi Nguyễn Kế Việt (người hàng xóm với ông Bảy) đánh bi da. Vô tình cháu Giang đứng che khuất tầm nhìn của Việt nên bị Việt đá một cái vào người.

Thấy cháu bị Việt đá, ông Bảy và anh Trí cự cãi với Việt rồi ẩu đả lẫn nhau. Ông Bảy về nhà lấy dao quay lại quán đâm Việt gục tại chỗ và Việt tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.