Đâm chết người chỉ vì bị chửi 'nhỏ mà láo'

(PLO)- Tức giận vì bị chửi, Sang từ bên kia đường cầm dao lao tới đâm chém túi bụi làm Đức tử vong.

Ngày 2-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh An Giang vừa có quyết định bắt tạm gam Nguyễn Trần Phước Sang (Sang Béo, 21 tuổi, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu) để điều tra do liên quan vụ dùng dao đâm chết người.

Nguyễn Trần Phước Sang - Ảnh CAAG.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 2 giờ sáng 24-4, nhóm thanh niên của Nguyễn Tấn Đức nhậu và hát karaoke tại một quán ở phường Long Thạnh (thị xã Tân Châu). Nhóm Đức có mâu thuẫn với Nguyễn Minh Quang (23 tuổi, cùng địa phương), Quang sau đó gọi Nguyễn Trần Phước Sang cùng con chủ quán tới giải quyết.

Sau khi gặp nhau, một người của nhóm Đức bị đánh ngất xỉu. Trước khi chở bạn đi cấp cứu, Đức có chửi Sang "nhỏ mà láo".

Tình cờ gặp nhau sau đó, do tức giận vì bị Đức chửi, Sang bất ngờ từ bên kia đường cầm dao lao vào chém và đâm nhiều nhát làm Đức tử vong.

Đến khoảng 2 giờ 50 phút 25-4-2019, lực lượng trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang và Công an thị xã Tân Châu đã bắt được Sang khi người này lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.