Đại tá Bùi Hữu Danh, Phó Giám đốc Công an Đồng Nai từ trần

(PLO)- Đại tá Bùi Hữu Danh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã từ trần sau thời gian lâm bệnh. 

Công an tỉnh Đồng Nai thương tiếc báo tin Đại tá Bùi Hữu Danh sinh năm 1963, Phó Giám đốc Công an tỉnh, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được tập thể y bác sỹ bệnh viện, gia đình, bạn bè và cơ quan tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng do sức khỏe yếu đã không qua khỏi, từ trần vào chiều ngày 24-12-2021, hưởng dương 59 tuổi.

Đại tá Bùi Hữu Danh- Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trong buổi họp báo tại UBND tỉnh Đồng Nai vào năm 2019. Ảnh: VN. 

Lễ viếng vào lúc 9 giờ, ngày 26-12, tại nhà riêng đường Nguyễn Ái Quốc (khu phố 1, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (gia đình miễn phúng điếu ). Lễ truy điệu vào lúc 10 giờ ngày 28-12.

Được biết đại tá Bùi Hữu Danh từng giữ chức Trưởng Công an TP Biên Hòa. Tháng 12-2014, Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm đại tá Bùi Hữu Danh giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.