'Đại ca' đứng trước trường trấn lột tiền học sinh

(PLO)- Ngoài việc trực tiếp trấn lột, Mừng còn bắt 3 em học sinh trong trường đi “xin” tiền của những học sinh nhỏ rồi đưa tiền lại mình.

Chiều 8-12, Cơ quan CSĐT-Công an huyện Cờ Đỏ (Cần Thơ) đã khởi tố bị can với Nguyễn Văn Mừng (ngụ tại xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ) tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo điều tra,  khoảng đầu tháng 9-2017, để có tiền tiêu xài, Mừng bắt đầu đứng tại cổng trường Trung học cơ sở Đông Hiệp (huyện Cờ Đỏ) chặn học sinh để xin tiền đểu.

Theo đó, Mừng bắt học sinh đưa cho mình từ 5.000 - 15.000 đồng. Học sinh nào không đưa tiền thì Mừng doạ đánh.

Bên cạnh đó, Mừng còn bắt 3 em học sinh trong trường đi “xin” tiền của những học sinh nhỏ rồi đưa tiền lại cho Mừng.

Sợ bị đánh nên các em học sinh đã đưa tiền cho Mừng và không dám báo lại với thầy cô và gia đình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra và làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.