Đã tìm thấy xác người thanh niên nhảy cầu Bến Thủy

(PL)- Ngày 23-10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn TP Vinh (Nghệ An) phối hợp Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã tìm được thi thể anh Nguyễn Phùng Hiếu, người nhảy cầu Bến Thủy 1 vào chiều 22-10.

Cùng ngày, gia đình anh Hiếu đã được nhận xác anh đưa về nhà an táng. 

Khoảng 14 giờ ngày 22-10, người đi đường sững sờ khi thấy một nam thanh niên bỗng dừng xe máy trên cầu Bến Thủy rồi leo lên lan can cầu, gieo mình xuống sông Lam. Do cầu cao, sông sâu, nước chảy xiết nên không có người nào dám nhảy xuống cứu nam thanh niên này.

Nạn nhân để lại trên cầu Bến Thủy một xe máy Yamaha MX Jupiter và chiếc mũ bảo hiểm. Công an kiểm tra giấy tờ để lại trong cốp xe máy, xác định người nhảy cầu tên Nguyễn Phùng Hiếu (26 tuổi, trú phường Quán Bàu, TP Vinh). Hay tin gia đình anh Hiếu đã nhờ các ngư dân lặn tìm vớt xác đến nửa đêm nhưng không tìm được.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.