Đã tìm thấy học sinh 10 tuổi nghi bị mất tích

(PLO) - Một thanh niên bảo Phát leo xe của mình. Sau đó, người này chở Phát đến Trạm dừng chân Bò sữa Long Thành rồi bỏ đi.

Về vụ em học sinh Trần Tuấn Phát (10 tuổi) học sinh lớp 5, trường tiểu học Thái Hiệp Thành, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành (Đồng Nai) đến trường tham gia đánh cờ vua rồi mất tích bí ẩn trưa 13-11, tối 30-11, chị Trần Thị Hạnh (mẹ ruột của Phát) cho biết gia đình vừa tìm được Phát và đưa về nhà an toàn.

Chị Hạnh kể sáng sớm 30-11, chị nhận được điện thoại của một người lạ cho biết Phát đang ở phòng trọ cùng với một gia đình gần Trạm dừng chân Bò sữa Long Thành (quốc lộ 51, xã Tam Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai), cách nhà chị Hạnh chừng 20 km. Chị Hạnh đến địa chỉ mà người trên điện thoại đã cho thì vui mừng khi thấy Phát vẫn an toàn khỏe mạnh.

Anh Toàn là người đã chăm sóc Phát kể vào ngày 13-11, anh Toàn thấy Phát lang thang ngoài đường, hỏi thì Phát nói: “mẹ bỏ rồi”. Thấy tội nghiệp nên anh Toàn đưa Phát về nhà nuôi. Do không đọc thông tin trên báo đài nên anh Toàn không biết chuyện chị Hạnh đang tìm kiếm Phát nên không biết để báo tin.

Trong khi đó, Phát kể lại hôm bị mất tích, có một thanh niên lạ bảo Phát “trèo lên xe chở lên đây chút”. Sau đó, người này chở em đến khu dân cứ đối diện cổng Trạm dừng chân Bò sữa Long Thành bảo Phát xuống xe và nói “ba mẹ bỏ mày rồi”. Sau đó, người này bỏ đi mất. Phát đi lang thang, ghé vào chùa xin cơm và ở mấy ngày trước khi được anh Toàn đưa về nhà.

Như Pháp Luật TP.HCM, trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 13-11, Phát xin phép mẹ đi cùng bạn học đến trường để tham gia đánh cờ vua. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, chị Hành không thấy cháu Phát về nhà như thường nên đã gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm để hỏi thì được biết cháu Phát sau khi đánh cờ xong đã cùng bạn đi về. Chị Hạnh tìm đến nhà bạn học thì được biết sau khi rời khỏi trường thì Phát có ghé nhà bạn chỉ chơi đến 17 giờ thì ra về. Nghi chuyện chẳng lành nên chị Hạnh và gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy Phát ở đâu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.