Cứu một người Lào trôi dạt trên biển

(PLO) -Tối 17-7, Đồn biên phòng Roòn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình), cho biết nơi đây đang chăm sóc anh Siêng Xay Nha Vông (27 tuổi, trú Bản Muội, huyện Thà Pha Bạt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) – được cứu vớt khi đang trôi dạt trên biển.

Trước đó, chiều 13-7, tàu đánh cá QB - 93573 -TS do anh Trần Đình Dương (41 tuổi, trú xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) làm thuyền trưởng đang trên đường ra biển đánh cá đã vớt được anh Siêng Xay Nha Vông đang trôi trên biển.

Khi vớt được anh Siêng Xay Nha Vông lên tàu thì anh Siêng Xay Nha Vông sức khỏe rất yếu, đói lả vì đã nhiều giờ vật lộn, bơi trên biển. Sau đó, anh Dương cùng các ngư dân đưa anh Siêng Xay Nha Vông vào Cảng cá Hòn La và trình báo, bàn giao anh Siêng Xay Nha Vông cho lực lượng bộ đội biên phòng.

Lãnh đạo Đồn biên phòng Roòn trao đồ dùng cá nhân cho anh Siêng Xay Nha Vông (quốc tịch Lào). Ảnh: Báo Biên Phòng

Đồn Biên phòng Roòn đã cử tổ công tác quân y kịp thời sơ cứu và chăm sóc để anh Siêng Xay Nha Vông phục hồi sức khỏe, đưa về đồn chăm sóc.

Thượng tá Phan Thanh Bổng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Roòn cho biết thêm: “Hiện Đồn biên phòng chúng tôi đang chăm nuôi anh Siêng Xay Nha Vông. Anh Siêng Xay Nha Vông không phải đi đánh cá trên biển rồi bị rơi xuống biển mà anh này có đầu óc không được thật tỉnh táo. Anh đi lang thang trên bờ rồi bơi ra biển lấy phao, bị sóng cuốn ra, lênh đênh trên biển. Hiện chúng tôi đang phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình làm các thủ tục cần thiết để trao trả anh Siêng Xay Nha Vông về Lào bằng con đường ngoại giao”.

Cũng trong chiều ngày 17-7, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương- Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đang điều tra, xác minh chiếc xà lan lớn có dòng chữ HARBOURBAY 2305 – không có người điều khiển, trôi lênh đênh trên vùng biển Nghệ An.

Trước đó, ngày 12-7, anh Nguyễn Văn Tiến ( trú phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) đi đánh cá trên tàu NA-4008-TS, phát hiện chiếc xà lan trên (dài khoảng 60m, rộng khoảng 20m, cao hơn 2m) đang trôi dạt trên vùng biển Nghệ An. Anh Tiến trở về báo cáo với bộ đội biên phòng.

Đồn Biên phòng Quỳnh Phươngđã d tổ chức lực lượng, thuê phương tiện kéo chiếc xà lan vào bờ, neo tại Trạm kiểm soát Biên phòng Lạch Cờn để bảo vệ, xác minh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.