Cướp xe ôm không thành bỏ trốn

(PL)- Công an huyện Định Quán, Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Linh (18 tuổi, quê Đắk Lắk) về tội cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, do không có tiền tiêu xài nên Linh nảy sinh ý định cướp tài sản. Tối 4-6, Linh đến thị xã Dĩ An, Bình Dương thuê anh Trần Lê Tuấn (chạy xe ôm) chở Linh về xã Suối Nho, huyện Định Quán với giá 600.000 đồng. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, anh Tuấn chở Linh đến Suối Nho thì Linh kêu rẽ vào đường đất vắng. Tại đây, Linh dùng dao xếp đâm vào cổ và lưng anh Tuấn bốn nhát. Mặc dù bị thương nhưng anh Tuấn chống cự quyết liệt, đấm trúng miệng Linh khiến Linh phải bỏ chạy. Riêng anh Tuấn chạy đến nhà dân gần đó kêu cứu và được đưa đi cấp cứu.

Công an huyện Định Quán đã tiến hành truy xét, đến sáng 5-6 thì bắt được Linh khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Suối Nho.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.