Cướp táo tợn, đánh vào đầu nạn nhân, lấy xe máy

(PLO)- Cô gái đang chạy xe máy thì bị hai tên cướp tấn công, đạp vào đầu để lấy xe máy.

Ngày 19-6, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM lập hồ sơ, điều tra vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, tối ngày 15-6, cô gái 26 tuổi chạy xe máy hiệu Suzuki Satria biển số An Giang chạy trên đường Nguyễn Thị Huế (ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) thì bị hai thanh niên chạy xe máy vượt lên, chặn lại.

Theo trình báo ban đầu, một trong hai thanh niên bước xuống rút chìa khóa chiếc xe của cô gái, người còn lại vung tay đánh vào mặt và đạp vào đầu nạn nhân.

Cô gái ngã xuống đường, choáng váng. Hai tên cướp lấy chiếc xe Satria tháo chạy. Một người dân qua đường đã phát hiện cô gái và cứu giúp, đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện 115 cấp cứu, điều trị.

Theo một nguồn tin, Công an huyện Hóc Môn đã bắt được nghi phạm của vụ cướp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.