Cưỡng bức thiếu nữ say rượu

Lấy cớ ở lại chăm sóc chủ nhà đang quá say, Quy từ chối đi chơi tiếp với bạn bè. Khi chỉ còn 2 người, Quy đã giở trò đồi bại với thiếu nữ 15 tuổi.

Ngày 24/12, Lê Ngọc Quy (24 tuổi) được mẹ đưa đến Công an Bình Định đầu thú về hành vi Hiếp dâm trẻ em. "Hơn 2 tháng lẩn trốn, nhiều lần tôi muốn ra đầu thú nhưng xấu hổ quá", nghi can cho biết.

Cưỡng bức thiếu nữ say rượu ảnh 1

Lê Ngọc Quy: "Nhiều lần tôi muốn ra đầu thú nhưng thấy xấu hổ quá". Ảnh: D.T

Theo cơ quan điều tra, trưa 22/10, Quy cùng một số bạn đến nhà cô bé 15 tuổi ở huyện Phù Cát tổ chức ăn nhậu. Khi tàn cuộc vui, cả nhóm rủ nhau đi tắm biển.

Lấy cớ ở lại chăm sóc chủ nhà đang quá say, Quy từ chối đi chơi tiếp với bạn bè. Khi chỉ còn 2 người, Quy đã giở trò đồi bại với thiếu nữ.

Theo Danh Toại (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.