Cuối năm, ôm tiền tỉ của hàng chục hộ dân bỏ trốn

(PLO)- Nhiều người dân ở xã Bình Minh (Thăng Bình, Quảng Nam) gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng nhờ giải quyết về việc một phụ nữ vay tiền của họ rồi bỏ trốn.

Xác nhận với báo Pháp Luật TP.HCM vào sáng 12-1, ông Trần Công Tân, Trưởng Công an xã Bình Minh, cho biết đã nhận được thông tin về việc người dân gửi đơn tố cáo bà Trần Thị Hải (36 tuổi, ngụ thôn Tân An, xã Bình Minh) về việc chiếm đoạt tài sản. Công an xã Bình Minh đã hướng dẫn người dân gửi đơn lên cơ quan Công an huyện Thăng Bình để giải quyết theo thẩm quyền.

Theo thông tin tìm hiểu, hai vợ chồng bà Hải mở quán hàng tạp hóa tại ngôi nhà hai tầng ở địa phương đã nhiều năm qua. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mới đây lại khóa cửa và bỏ đi khỏi địa phương. Cơ quan công an huyện cũng đang tiến hành vào cuộc điều tra.

Căn nhà hai tầng là tạp hóa của vợ chồng bà Hải đã khóa trái cửa

Căn nhà hai tầng là tạp hóa của vợ chồng bà Hải đã khóa trái cửa

Nhiều người dân cầu cứu cơ quan chức năng vì chủ hụi đã bỏ trốn

Nhiều người dân cầu cứu cơ quan chức năng vì chủ hụi đã bỏ trốn

Theo phản ánh của người dân địa phương, bằng hình thức vay tiền chung hụi rồi trả với lãi suất cao, qua một thời gian bà Hải đã tạo được sự tin tưởng với người dân. Sau đó, hai vợ chồng bà Hải đã tiếp tục vay số tiền tổng cộng lên đến hơn 4 tỉ đồng từ hơn 60 hộ dân trong xã rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Trong những người cho bà Hải vay, có người cao nhất lên đến vài trăm triệu, người thấp nhấp cũng gần 10 triệu đồng. Trong những ngày vừa qua, hàng chục hộ dân địa phương chạy đôn chạy đáo hết chỗ này đến chỗ kia khắp cơ quan chức năng để mong đòi lại số tiền trên.

Vẫn chưa hết choáng váng sau khi hai vợ chồng bà Hải mang theo số tiền của mình rời khỏi địa phương, bà Đặng Thị Ba thở dài: “Trước nghe lời ngon ngọt nên góp hụi với vợ chồng bà Hải với số tiền 70 triệu đồng nhưng nay chả biết hai vợ chồng bà Hải trốn đi đâu mất, giờ không biết kêu vào đâu để đòi lại tiền”. 

Chị Lê Thị Nga cũng buồn rầu cho biết tham gia góp 42 triệu đồng với 2,5 cây vàng nhưng giờ không biết đòi đâu nữa. Hai ngày nay, vợ chồng chị cùng nhiều người khác liên tục cầu cứu cơ quan chức năng…

Vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Thăng Bình tiến hành điều tra theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.